Cảm Ơn Tình Yêu !

Tác giả: Trần Thi Thủy

Cảm ơn người đã lặng lẽ bên Em
Mang yêu thương bằng tấm lòng chân thật
Chắt lọc từ những nỗi đau đã mất
Trao cho Em bằng hơi ấm tình người !

Cảm ơn người cho Em nụ cười vui
Để xóa tan nỗi sầu trong quá khứ !
Dẫu quãng đường phía trước còn tư lự
Chưa bước đi nhưng cũng chẳng muốn dừng .

Cảm ơn người cho Em hiểu " người dưng"
Cũng yêu thương như người nhà thân thiết
Chẳng bao giờ nói những câu ly biệt
Dẫu cho Em làm khó dễ thật nhiều !

Cảm ơn người đã bày tỏ tình yêu
Để trái tim Em bỗng dần ấm lại
Cứ nghĩ rằng sẽ giá băng mãi mãi
Chẳng biết rung , cũng chẳng động vì tình .

Cảm ơn người cho Em khoảng trời xinh
Để mộng mơ với vần thơ ngày ấy
Dẫu khó khăn khiến cuộc đời đưa đẩy
Em vẫn vui và cảm nhận tình về !

Cảm ơn người khơi dậy niềm đam mê
Để Em có niềm tin vào phía trước
Quãng đường vắng một mình qua không được
Em sợ gì vì đời đã có Anh !
Chưa phân loại
Uncategorized