Cảm Ơn Mùa Màng

Tác giả: Daocongdien

CẢM ƠN MÙA MÀNG

hôm về thăm lại Sông Bé

Xin lỗi cánh rừng tôi thăm muộn
Vẫn dành vài búp nõn lên xanh
Thân cây cũ nhắc giùm dấu võng
Và bầu trời chiếc én vòng quanh

Gió gửi hương cánh đồng mới đốt
Ai thương tôi chừa khóm tường vi
Cất trong chiều dăm ba tiếng ếch
Để người đi khỏi lạc hôm về

Mắc nợ cả ngọn đồi vừa ghé
Vồng ải nâu ngái vị mồ hôi
Đường cày máy thẳng hàng rất khỏe
Vẫn chưa mờ liếp cuốc sóng đôi

Biết ơn lắm vầng trăng thức suốt
Cùng bóng tôi trên cánh đồng côi
Ôn ngày xưa ngắm mình trên đất
Thơm lúa khoai tất tả một thời …

Xin cảm ơn bạn bè tôi lại tới
Rất trẻ trung hoa nụ trên môi
Đất xới sẵn gieo thêm hạt mới
Cây trổ mầm sẽ gặp hồn tôi.

ĐCĐ
Chưa phân loại
Uncategorized