Cám Ơn Em Vì Tất Cả !

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

( Viết cho một người anh, vì anh muốn gửi đến vợ của anh )
Em không phải nói gì nữa đâu em!
Sự hy sinh đã nói lên tất cả
Em vì anh bao tháng ngày vất vả
Chăm sóc gia đình quán xuyến lo toan

Em! Một ngừơi vợ nhân đức vẹn toàn
Anh may mắn: đã có em bên cạnh
Trái tim ấm chẳng bao giờ giá lạnh
Bởi tình em đã sưởi ấm lòng anh

Hai mươi bảy năm chúa đã chúc lành
Cho tình nồng mãi ấm lửa yêu thương
Anh chỉ mong ta bước hết đoạn đường
Nắm tay nhau cùng vượt qua tất cả

Cho chúng mình dìu nhau đừng té ngã
Cảm ơn em! Mẹ những đứa con anh
Cảm ơn em! Người phụ nữ hiền lành
Đã hy sinh vì anh vì con nữa

Và giữ trọn những gì ta đã hứa
Dù ốm đau mạnh khỏe vẫn có nhau
Dù giàu nghèo vẫn một lòng trước sau
Anh trân trọng tình em : vợ yêu dấu

Em không cần nói: anh đã hiểu thấu
Nguyện yêu thương để bù đắp cho em
Anh bệnh miết nên sức khỏe yếu mèm
Không phụ giúp được gì em thêm mệt

Anh chỉ ước một ngày bệnh sẽ hết
Cho vợ anh bớt gánh nặng đè vai
Cho vợ anh được sống chuỗi ngày dài
Không vất vả gánh gồng như thế nữa .

KTP( Denmark 25/2-2018)
Chưa phân loại
Uncategorized