Cảm Ơn Em Đã Muôn Đời Yêu Anh

Tác giả: Trần Minh Hiền

Lúc Nào Em Cũng Nhớ Anh

Lúc vui buồn em cũng nhớ đến anh
Em không biết làm sao quên được nữa
Em vẫn biết duyên không tròn đôi lứa
Nhưng sao em vẫn hứa hẹn muôn đời

Lúc đau buồn em vẫn nở nụ cười
Để vơi đi những ngậm ngùi cay đắng
Để tâm hồn an nhiên và tĩnh lặng
Để tình yêu em chẳng có xa vời

Lúc đêm về em lại nhớ những lời
Hai đứa mình trao nhau từ hôm đó
Anh hỏi em yêu không em bảo có
Và chúng mình từ đó đã yêu nhau
THÔNG MỸ LINH
CẢM ƠN EM ĐÃ MUÔN ĐỜI YÊU ANH
(Họa bài thơ Lúc Nào Em Cũng Nhớ Anh của THÔNG MỸ LINH)

Cảm ơn em đã muôn đời yêu anh
Anh sẽ cố làm cho vui thêm nữa
Anh sẽ viết thơ tình mình đôi lứa
Đôi chúng ta hạnh phúc giữa cõi đời

Cảm ơn em cho anh biết mỉm cười
Cho đời sống thôi lạc loài mặn đắng
Cho anh biết nhu hoà và im lặng lặng
Cho mình yêu nhau thôi hết xa vời

Cảm ơn em đã thành thật trao lời
Thâm tình cho nhau nồng nàn thưở đó
Biết ơn em ôi tình yêu luôn có
Đến vô cùng hai đứa mãi trong nhau
Trần Minh Hiền Orlando ngày 8 tháng 1 năm 2021
Chưa phân loại
Uncategorized