Đừng Trách Hờn Tháng Ba

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

Em đừng buồn đừng trách giận tháng ba
Bởi cơn mưa làm nhòa đi tia nắng
Bởi mặt trời đêm qua buồn thức trắng
Nên trưa rồi vẫn chẳng thấy mà thôi

Em đừng buồn đừng cắn nát bờ môi
Răng sắc bén sẽ làm môi đau rát
Em đừng hờn trách đời sao chua chát
Chẳng ngọt ngào như những thứ em mong

Em phải tập nuốt tất cả vào trong
Không chỉ ngọt....cả đắng cay mặn nhé
Khi đã quen thì cảm nhận rất nhẹ
Bởi làm người phải nếm hết... em ơi !

Cuộc sống mà hiếm ai được thảnh thơi
Được hưởng lợi không trải qua vất vả ?
Nên em đừng giận hờn chi vội vã
Mà trách nhầm.... làm cho tháng ba đau

KTP ( 22/3_2019)
Chưa phân loại
Uncategorized