Cảm Ơn Em 04132021

Tác giả: Trần Minh Hiền

THƠ EM VIẾT

Thơ em viết đôi dòng tâm sự
Hỡi cuộc đời sao cứ gieo neo
Niềm vui ít ỏi mãi nghèo
Công danh sự nghiệp thoáng vèo bay xa

Thơ em viết sao mà chua chát
Kiếp con người lạc lỏng chơi vơi
Tình yêu ngăn cách xa vời
Tiền tài của cải có rồi lại không

Thơ em viết sao lòng cay đắng
Tim nghẹn ngào thức trắng canh thâu
Suy nghĩ lo lắng buồn rầu
Ngày mai trời sáng ước cầu an nhiên

Thơ em viết muộn phiền buông bỏ
Nở nụ cười dáng nhỏ đẹp xinh
Yêu thương mãi có bên mình
Như hoa đỏ thắm chúng mình nên duyên

Thơ em viết miên man nỗi nhớ
Biết giờ này anh ở nơi đâu
Để em ấp ủ nỗi sầu
Để em khao khát bạc đầu lứa đôi
Thông Mỹ Linh

CẢM ƠN EM
(Họa bài thơ THƠ EM VIẾT của Thông Mỹ Linh)
Cảm ơn em những lời tự sự
Mình yêu nhau sao cứ gieo neo
Tình yêu chẳng ngại giàu nghèo
Đời như chiếc lá thoáng vèo vút xa

Cảm ơn em giữa đời mặn chát
Cho anh hết lạc lỏng chơi vơi
Tình yêu mình rất cao vời
Nhớ em da diết yêu rồi biết không

Cảm ơn em cho anh hết đắng
Em tuyệt vời trong trắng canh thâu
Cho anh hết những buồn rầu
Cho anh hạnh phúc nguyện cầu an nhiên

Cảm ơn em ưu phiền vứt bỏ
Em nhiệm mầu bé nhỏ đẹp xinh
Cảm ơn em hai đứa mình
Nồng nàn đắm đuối đôi mình nợ duyên

Cảm ơn em anh mê anh nhớ
Anh yêu em em ở nơi đâu
Ngày mai hết nỗi u sầu
Tương lai hợp cẩn mộng đầu sánh đôi
Trần Minh Hiền Orlando ngày 13 tháng 4 năm 2021
Chưa phân loại
Uncategorized