Cầm Lòng

Tác giả: Hồng Dương

Đã yêu yêu đến tận cùng
Yêu luôn kiếp số lạnh lùng bể dâu
Yêu cho sâu đến ngàn sâu
Yêu theo thu úa... bạc đầu mùa thu

Đêm say say đến mịt mù
Ngày đau đáu đợi lời ru hương đời
Lỡ duyên tơ nuộc ai ơi
Kết se xưa buộc chặt người với ta...

Thương thay cái phận đàn bà
Lỡ lên xe nợ ai tà chánh ai
May trời vút đến tận ngai
Hẫm lòng mắc cạn dưới ao bùn lầy

Đã yêu yêu đến thơ ngây
Vô thường cát bụi đong đầy gió sương
Đã yêu yêu hết con đường
Để tim đắng vỡ phai xương trắng mùa

Ai yêu còn tính hơn thua
Đêm xanh mê mãi chửa trừa dại khôn
Đã yêu yêu cả tâm hồn
Để tâm tan chảy mặc lòng rối tơ

Đã yêu yêu tựa kẽ khờ
Đã thương hương cũ vẫn vờ ngọt thơm
Đã cho cho hết cuối đời
Đến khi thuyền vỡ xác phơi khô đồng

Ừ yêu...trao trút mặn nồng
Đã thương đến hết tủy lòng chẳng quên
Lời trao yêu đủ ngàn đêm
Để tâm máu giọt rã mềm... ruột gan...
Chưa phân loại
Uncategorized