Cali Ngày Về

Tác giả: Phuongtim

Mười mấy năm ta trở lại Cali

Từng góc phố con đường xưa bỗng lạ

Bạn bè ta giờ mỗi thằng một ngã

LongBeach chiều ta đứng ngó vu vơ .


Mấy hôm nay Cali trời trở gió

Nghe lạnh buồn đại lộ ướt mưa đêm

Ánh đèn đường vàng vọt gợi buồn thêm

Pacific ngày xưa ơi ! ta nhớ .


Hạ qua rồi không còn màu phượng nở

Tím con đường Walnut nhớ không quên

Một chút gì khoắc khoải dạ buồn tênh

Thời gian hỡi ...đổi thay đi nhiều quá !.


Chiều tàn thu hàng phượng buồn trơ lá

Gió thầm thì nhắc lại những ngày qua

Như trách hờn người đã bỏ đi xa

Không chút nhớ luyến lưu về chốn cũ .


Hiểu cho ta dù lòng luôn ấp ủ

Nhưng cuộc đời còn nặng nợ nhân gian

Thì làm sao có được chữ an nhàn

Cơn lốc xoáy của đời xa xa mãi .


Mai lại đi biết có còn trở lại

Thành phố nầy vẫn mãi ở trong tim

LongBeach ơi ! ta vẫn nặng nỗi niềm

Mai từ giả vẫy chào ...không ước hẹn .
_____

HL ...11/4/11 ngày trở về thăm LongBeach Cali
Chưa phân loại
Uncategorized