Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cái Tên Nghe Rất Tôn Giáo

Tác giả: Mr.Smile

Cái tên nghe rất tôn giáo của em
Hơi kiêu kì - và đó là bản chất
Cái tên em bí ẩn không giấu được
Có nghĩa là “xinh” “dịu hiền” đẹp hơn mọi cái tên!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Gió Lay Rặng Lá Trâm Bầu
  • Hướng Về Quê Mẹ
  • Cánh Chim Biền Biệt
  • Ca Dao (146)
  • Tam Sinh Tam Thế
  • Hoa Tím Chiều Buông - 2
  • Sao Ta Cưới Đĩ Làm Vợ Cho Mình
  • Bằng Việc Định Tâm Ta Biết Nên Hướng Về Đâu
  • Níu Lấy Tình Yêu
  • Lặng Lẽ Nhìn Mây
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thuận Hữu
  • Góc Thơ Màu Xám
  • Diên Vỹ
  • Hàn Yên Tử
  • Hàn Quỳ
  • Trần Hữu Hoàng
  • Nguyễn Nhật Quỳnh
  • Người Viết Thơ Đau
  • Bảo Lâm
  • Nghi Bình
©2025 - CungThuGian.com