Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cách Biệt

Tác giả: Ngô Quí Trung

Biển rộng, trời cao, mây trăm ngả,
Gió lồng sóng bạc toả muôn phương.
Lãng khách từ thiên không vọng xuống,
Giai nhân e thẹn hướng nhìn lên.
Sóng chậm luồn theo chân bước nhịp,
Mờ mờ sương khói cảnh chiều hôm.
Nụ cười mê muội nàng thu vén,
Dưới tán vân hồng đoạn nhớ thương.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nuối Tiếc
  • Không Có Tiêu Đề
  • Nhớ Quê Nhà
  • Trong Giấc Mộng
  • Thơ- Một Tình Yêu, Một Tâm Sự
  • Ngày Mưa 1
  • Thế Giới
  • Bài Thơ Viết Tặng…
  • Xin Hãy Ngăn Tôi Lại
  • Thiên Sầu
Thơ tương tự
  • Cách Biệt (Lê Việt Hùng)
  • Cách Biệt (Hoanghoon)
  • Cách Biệt (Khánh Quỳnh)
  • Cách Biệt (Trần Quốc Tùng)
  • Cách Biệt (Dương Hồng Anh)
  • Cách Biệt (TRẦN THANH THẢO & VÕ QUANG HÂN)
  • Cách Biêt... (Hoanghoon)
  • Cách Biệt... (Phan Đình Ninh)
Thơ bạn muốn xem
  • Ân Nghĩa Thâm Tình
  • Giọt Sầu Đánh Thức
  • Phai Tàn (Fb)
  • Thơ Và Mẹ
  • Sài Gòn Tháng Tư
  • Chuyện 20/10
  • Một Ngày Mưa
  • Viết Cho Em Má Lúm Đồng Tiền
  • Qua Mồ Đại Tướng
  • 36. Chưa Tròn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tuyến Patin
  • Đỗ Thượng Thế
  • Nguyễn Bắc Sơn
  • Chu Hà
  • Đào Tiến Luyện
  • Huyền Băng
  • Đông Tà
  • Haldy Lam
  • Thiết Dương
  • Lê Hoàng Trúc
©2025 - CungThuGian.com