Ngày Mưa 1

Tác giả: Ngô Quí Trung

Ngày dài lắm mưa ơi xin ngừng rơi chốc lát
Buổi học sáng nay chậm trễ mất rồi thôi
Học sinh của tôi vừa lên tiếng gọi tôi
Anh tới trễ hay bởi mưa không tới ?
Tôi ngập ngừng trông qua hàng song cửa
Những cô nàng óng ánh vẫy gọi tôi
Anh ơi chúng em đi gieo mầm sự sống
Nhưng sao nhà nhà lại buồn thế anh ơi ?
Mưa mà em ai không buồn thấy lạ
Cái lạnh se se ngấm chặt trong tim
Sự cô độc vẫn im lìm không đáp trả
Mặc kêu gào thảm thiết tiếng lương tâm.
Mưa rơi mãi khiến tâm hồn bấn loạn
Bởi lạnh lùng xâm chiếm những yêu thương
Nhân thế lạnh khi mưa gieo mầm sống
Đừng chờ mong mưa hãy kệ người đi.
Chưa phân loại
Uncategorized