Cà Mau Quê Em

Tác giả: Phong Trần

CÀ MAU QUÊ EM

Hôm nay trời đẹp như tranh
Miền quê sông nước thuyền quanh xóm làng
Kẻ rao người bán rộn ràng
Niềm vui khắp chốn chứa chan ân tình

Cà Mau sông nước quê mình
Có đồng lúa chín lung linh nắng vàng
Tình người đằm thắm chứa chan
Quê hương em đó muôn vàn mến yêu...!

Mẹ quê vất vả sớm chiều
Một sương hai nắng đậm nhiều yêu thương
Bóng dừa che mát ven đường
Tung tăng trẻ nhỏ đến trường ê a...

Câu thơ lục bát chan hoà
Đờn ca tài tử thiết tha tình người
Nay nơi viễn xứ phương trời
Nhớ về đất nước bồi hồi trong tim

Vẫn mang hình bóng quê mình
Bức tranh sơn thuỷ hữu tình nước non
Khắc ghi lòng dạ sắt son
Mai này hạnh ngộ vẫn còn xuyến xao

Nhớ con thuyền cũ năm nào
Chia tay bến cũ dạt dào bâng khuâng
Người xưa còn đứng tần ngần
Lệ rưng khoé mắt phân vân đường về

Ra đi bỏ lại câu thề
Một mai nắng sớm sẽ về bên nhau
Xa cách đã mấy ngàn dâu
Trùng trùng lớp lớp một màu nhớ thương...!

Dù đi khắp nẻo bốn phương
Nhớ về đất Việt quê hương nước mình
Cầu mong tia nắng bình minh
Chiếu soi ánh sáng thanh bình tự do

Cho người dân Việt ấm no
Chung tay xây dựng cơ đồ giang sơn
Không còn những kẻ bạo tàn
Không còn những cảnh lầm than khốn cùng

Người người được sống yên hàn
Nhà nhà đều được ngập tràn niềm vui
Tiếng cười rạng rỡ trên môi
Nắm tay ca hát cuộc đời hân hoan

Từ thành thị đến thôn làng
Yêu thương đùm bọc sẵn sàng sẻ chia
Từ nay chẳng có chia lìa
Bốn phương đoàn tụ ta về quê ta

Nước non vui vẻ chan hoà
Tình thương ấp ủ bài ca yêu người
Quê hương sông núi tuyệt vời
Con dân nước Việt muôn đời hân hoan

Phong Trần.
04.04.2020
Chưa phân loại
Uncategorized