Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cả Hai Có Thật, Và Tương Tác Với Nhau Ở Vũ Trụ Khác..

Tác giả: Mr.Smile

Trạng thái chồng chập của sống và chết, trong thế giới vi-vĩ mô...
Cho đến khi có người mở hòm ra xem, mặc dù cho ý tưởng
Trạng thái một người có thể tách thành hai nhánh
Cả hai có thật, và tương tác với nhau ở vũ trụ khác..
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Đón Xuân
  • Tự Sự 23
  • Buồn
  • * Hồn Quê Nơi Đất Khách *
  • Nàng Thơ Yêu Thương
  • Em Là Hoa Nở Rất Lung Linh
  • Nỗi Nhớ Đêm Trăng
  • Tay Ngà
  • Đóa Hoa Đàm Nở Muộn
  • Thương Nhớ Lặng Thầm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Rừng Già _BP
  • Diệp Ly
  • Hoàng Nhuận Cầm
  • Lê Thu Hường
  • Trầm Thi
  • Vong Sầu
  • Kim Thư
  • Quách Tỉnh Xuân Trường
  • Phuongxa
  • Cao Trang
©2025 - CungThuGian.com