Buốt Dạ Em Xa ( Thơ Tình )

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Mình xa nhau ngần ấy đủ chưa em ?
Thời gian trôi đi theo tháng ngày lặng lẽ
Anh thật yếu lòng chứ nào đâu mạnh mẽ
Khi chuyện chúng mình đã đến lúc chia tay
Anh vẫn lo trong đêm vắng canh dài
Em thao thức cùng bóng mình trên vách
Anh sợ tiếng mưa rơi đều tí tách
Có dỗ em ngoan giấc ngủ dịu dàng
Không biết những chiều gió lộng miên man
Em có nhớ anh, nhớ tháng ngày đã mất
Anh nén thương yêu trong lòng chất ngất
Chỉ để em vui, dẫu nát vụn tim mình.
Có lúc thẩn thờ anh ngóng đợi những dòng tin
Có lẽ trái tim sẽ thôi không thổn thức
Nhưng hoài vọng thôi, khiến buốt đau lồng ngực
Em đã xa rồi, xa thật.... phải không em ?!
Chưa phân loại
Uncategorized