Buồn...

Tác giả: Lệ Băng

__ Cần Thơ Nhớ Người __22:00'
30-12-2014
Tôi nằm ăn vạ chính tôi
Ôm hoài cơn sốt mồ hôi đầy mình
Tôi nằm ôm những tội tình
Đày chăn đọa chiếu ..đày mình ..tôi ơi !
.
Người thương cách mấy nẻo đời
Để tôi khát những bồi hồi vừa quên
Khát dịu ngọt , vòng tay êm
Khát lời thủ thỉ bình yên bên người.
.
Gió đông tím tái bờ môi
Đôi vai gầy guộc nụ cười héo hon
Dường như có chút cô đơn
Dường như có chút dỗi hờn ..dường như ...!!
..
Lệ Băng
[ Em nhớ anh nhiều lắm ! Chẳng biết nói gì nói sao cho anh hiểu nỗi lòng em lúc này. Vò như tơ rối...hoang mang..lo sợ lẫn hụt hẫng...buồn lắm...tủi lắm...đau lắm...cô đơn lắm..!
Rằng em chẳng thể gồng mình quá lâu,nước mắt em đã rơi rơi không biết bao lần...khi em nói muốn dừng....!
Người thừa mãi người thừa..]
Chưa phân loại
Uncategorized