Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Dối...

Tác giả: Lệ Băng

Cần Thơ 01/12/2014
10:57'
..
Em dối tình em trong đắm say
Yêu thương lỡ phận kiếp duyên này
Vàng võ ánh mắt bao nhung nhớ
Tê tái môi hồng xiết đớn đau.


Duyên lỡ thôi thì xin khép lại
Tình buồn nào lỡ tặng cho ai?
Gió lạnh trưa nay xin đừng thổi
Lạnh trái tim côi giữa cuộc đời.
..

Lệ Băng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nỗi Lòng Người Đàn Bà
  • Vô Đề
  • Đông Chỉ Mình Em
  • Buồn...
  • Hối
  • Buồn Mình Em
  • Muộn Màng
  • Có Ai Yêu..?
  • Gửi Anh
Thơ tương tự
  • Dối (Mr.Smile)
  • Dỗi (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dỗi (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
  • Dỗi (Xuân Diệu)
  • Dối Anh Dối Cả Chính Mình (Mai Thúy Hải)
  • Dõi Bóng Anh (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dõi Bóng Người Thương (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dõi Bóng Quê Nhà (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dõi Bóng Thiên Di (Viễn Phương)
  • Dõi Bóng Tương Tư (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Ơn Cha Mẹ
  • Thủ Đức Quen
  • Dù Thế Nào
  • Giận Hờn
  • Đường Về Quê Mẹ.
  • Dòng Tương Tư
  • Hương Tháng Giêng
  • Anh Muốn Vẽ Mùa Xuân Xưa Cũ
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 1036.
  • Để Lòng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Yên Dạ Thảo
  • Thi Lâm
  • Dạ Quỳnh
  • Khương Hà
  • Cát Nhu
  • HOÀNG HẠC BAY
  • Huyền Vũ
  • Sgalfder
  • Vương Anh Đào
  • Huỳnh Đú
©2026 - CungThuGian.com