Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Buôn..

Tác giả: Phan Đình Ninh

BUỒN
...................
Mắt buồn,dõi nhìn bóng đêm trôi
Sâu thẳm vùng tối. dáng em ngồi
Sương khói lan man hồn quạnh vắng.
Thở dài, thinh lặng vỡ trên môi
HẬN THÙ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mộng
  • Nổi Nhớ....
  • ...đừng Dừng Lại...
  • Sầu
  • Chiều Thu.
  • Một Chút Tình Ngơ...
  • Níu
  • Tinh..
  • Uống Cạn
  • Ta Nợ Em
Thơ tương tự
  • Buồn (Danh Trường An)
  • Buồn (Nguyên Hữu)
  • Buồn (Lệ Mộng Hồng Trần)
  • Bưồn (Đỗ Mỹ Loan)
  • Buồn (Phục Hưng)
  • Buồn (Đuyên Hồng)
  • Buồn (Liên Hương - Lê Phú Hải)
  • Buồn (Buồn)
  • Buồn (VÕ QUANG HÂN)
  • Buồn (Hoài Niệm)
Thơ bạn muốn xem
  • Tình Hư Vô
  • Thơ Phổ Nhạc
  • Hoài Niệm Sông Quê
  • Ngẫu Hứng Vu Qui
  • Trói Buộc
  • Hẹn
  • Em Người Đàn Bà Khờ Dại
  • 1115 - Nhân Quả
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 980.
  • Vịnh Trái Bưởi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Kiên Tâm
  • Dũng Nguyên
  • Phạm Bảo Hải
  • Điền Phong ( Sarika Nguyễn )
  • Đình Lang
  • Danh Trường An
  • Đặng Vũ
  • Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ.
  • Phạm Bá Diện ( Hồng Hà)
  • Nguyệt Quỳnh
©2026 - CungThuGian.com