Buồn

Tác giả: Hoàng Nghi

Ta buồn chẳng biết vì sau?
Ta buồn ta nhớ nỗi đau hôm nào

Ta buồn nghe gió lao xao
Ta buồn tâm trí dạt dào nhớ thương

Ta buồn như những giọt sương
Ta buồn thơ thần đêm trường suy tư

Ta buồn ta viết lá thư
Ta buồn hồn phải lắc lư chẳng ngừng

Ta buồn giọt lệ rưng rưng
Ta buồn thân xác tưởng chừng ngần ngơ

Ta buồn suy nghĩ vần vơ
Ta buồn cho mối duyên tơ chẳng còn

Ta buồn lời nguyện sắc son
Ta buồn người đã không tròn thủy chung

Ta buồn ôm bóng hình dung
Ta buồn giây phút tương phùng biệt ly

Ta buồn cho mối tình si
Ta buồn người hỡi có hay ta buồn
Chưa phân loại
Uncategorized