Buồn Tình

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Buồn buồn thơ thẩn bờ sông,
Cầm vợt vớt cá lòng tong đở buồn.
Vớt ngay một đống rêu luôn...
Cộng thêm rác rưởi bám sông xuôi dòng...

Dòng đời sao tựa dòng sông,
Những mong vớt cá lòng tong thôi mà,
Gập ghềnh đời vẫn quanh ta...
Một trời mâu thuẫn trôi xa ngỡ ngàng,

Ước mơ, hoài bão, hoang mang.......
Đếm ngày đếm bước lang thang tháng ngày,
Thả lòng theo áng mây bay.......
Thả đời bôi xóa đọa đày mông lung,

Ngỡ ngàng sao mãi trùng trùng.......
Dòng đời lạc lối giữa khung trời nào,
Buồn buồn đành cứ đếm sao,
Để lòng rạng sáng mộng nào chưa tan....

Dòng sông êm ả mơ màng,
Dòng đời xin có muôn ngàn thương yêu!

12/02/2012
Chưa phân loại
Uncategorized