Buồn Linh Tinh

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Buồn tình ngồi đếm ngón tay
Sao mà ngón út kéo hoài không cao
Cung nô bộc vậy thua chào
Bạn tốt khó kiếm niềm đau quanh mình
Ngẫm đời còn lại niềm tin
Đã là hạnh phúc trọn hình ta mang
Buồn tình hồn bước lang thang
Mặt trời vẫn mọc nghênh ngang mỉm cười
Buồn chi phí sức người ơi
Không buồn cười mãi cuộc đời nhạt tênh
Sầu ơi mi cứ bồng bềnh
Rồi tan như nắng bên thềm chiều qua
Buồn vui xoay chuyển tà tà
Như gió thoang thoảng hương hoa nhẹ nhàng
Niềm tin vẫn đấy thênh thang
Chân tình vẫn đấy vương mang quanh đời!
September 2017
Chưa phân loại
Uncategorized