Buổi Chiều Nay..

Tác giả: Rêu, Cao Hoàng Từ Đoan

Nắng đã tắt cuối chân ngày
Em tiếc giùm em buổi chiều nay
Cố nén nhọc nhằn qua ngực thở
Người về bên ấy mỏi đường bay.

Trời làm nên tội buổi chia phôi
Có vết sầu khơi lên mắt môi
Em khóc những ngày mưa tháng tám
Anh có bao giờ..mong có đôi?

Nên vụng về em lạnh từ tim
Muốn nói..mà thôi!..Ngại. Im lìm
Chắc anh không biết anh không biết
Anh có bao giờ anh nhớ em?

Nên chiều nay đó có một người
Tiễn đưa mà nói chẳng thành lời
Em kéo mây về che ánh mắt
Một buổi đưa người, buổi mưa rơi.

2009-08-26
Chưa phân loại
Uncategorized