Bưộc

Tác giả: Thiên Ân

BUỘC
Buộc mây và gió với nhau
Bàn dân thiên hạ mừng sao là mừng!
Đất trời ngơ ngác dửng dưng
Nắng mưa dệt lụa ta cùng bên nhau

Buộc dòng sông phải bắc cầu
Êm êm nước chảy rì rào len qua
Mong người ở mãi bên ta
Không còn xẻ bảy, chia ba đắng lòng

Buộc nhau mấy cuộn chỉ hồng
Vân vê tay áo ngày trông đêm chờ
Luồn kim se chỉ giăng tơ
Mặn mà duyên nợ ta mơ mộng hoài

Buộc lòng bền chặt trúc mai
Lơ thơ rặng liễu trang đài một ,hai…
Hồn xanh lửa cháy đêm dài
Gần nhau gió thoảng bên tai nhẹ nhàng

Buộc hoa với bướm đi hoang
Kết thành xâu chuỗi ngập tràn yêu thương
Cho đời vẻ đẹp vô thường
Mùa ra nõn búp đưa hương ngọt ngào

Buộc người phải sống với nhau
Bên bờ thiện ác đường nào chọn mau?
Trăm năm còn lại gì đâu?
Như con sóng biển bạc đầu nghìn sau
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized