Bụi Bay Vào Mắt

Tác giả: Thiên Ân

BỤI BAY VÀO MẮT
Bụi bay vào mắt tí thôi!
Em giận ông trời chẳng ghé hỏi han
Chiều vàng lá đổ ngập tràn
Đập vỡ cây đàn khóc lóc thở than

Bụi bay vào mắt tình tang...
Ai khép trăm ngàn giận dỗi lông mi?
Xốn xang với mảnh tình si
Ngày tháng là gì cho ải cho ai?

Bụi bay vào mắt cay cay
Nước mắt chảy hoài ướt cánh đồng xa
Ngập bờ tóc gió chiều qua
Nghiêng ngả bóng tà chắp vá thương đau

Bụi bay vào mắt rầu rầu
Cái mặt ngầu ngầu bấu víu vào đâu?
Ghét anh lấm lét nhìn lâu
Bông bí ,bông bầu rụng trái hết trơn

Bụi bay vào mắt tủi hờn
Vết bẩn lờn cờn chạy nhảy lòng ta
Hồn như mọc cánh bay xa
Gió cuốn la đà một thoáng xa xôi

Bụi bay vào mắt và môi
Lặng lẽ bên đời gối mộng là chung
Ai châm lửa cháy bập bùng?
Tình vốn mọc sừng cưa ngã được chăng?
Ngày 3/2/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized