Khúc Ca Mùa Hè

Tác giả: Thiết Dương

KHÚC CA MÙA HÈ
(Áp cú, thuận nghịch độc, tứ đối, trốn vận)

Trường yêu hạ vắng người mong BẠN
BẠN quyến hoa hồng môi đối GƯƠNG
GƯƠNG ảo biến hình mờ dáng NGỌC
NGỌC nhòa phai bóng đẫm hơi SƯƠNG
SƯƠNG hiu hắt cảnh sầu lòng MỘNG
MỘNG đớn đau tình khóc lệ VƯƠNG
VƯƠNG vấn tiếng cười nàng mãi NHỚ
NHỚ nhung đàn hát khúc hoài thương

Thương hoài khúc hát đàn nhung NHỚ
NHỚ mãi nàng cười tiếng vấn VƯƠNG
VƯƠNG lệ khóc tình đau đớn MỘNG
MỘNG lòng sầu cảnh hắt hiu SƯƠNG
SƯƠNG hơi đẫm bóng phai nhòa NGỌC
NGỌC dáng mờ hình biến ảo GƯƠNG
GƯƠNG đối môi hồng hoa quyến BẠN
BẠN mong người vắng hạ yêu trường

Thiet Duong _06.5.2014
Chưa phân loại
Uncategorized