Bớt Thêm (Kim Minh)

Tác giả: KIM MINH CHÂU NAM

BỚT THÊM

Bớt đen mây úa lụy phiền
Thêm vàng nắng đẹp phủ miền ảo hư
Bớt đi trắng nhợt suy tư
Thêm hồng xuân sắc uyên thư má đào

Thử qua thế sự muôn màu
Bớt men sôi sục cuộn trào sân si
Thanh nhàn giữa chốn nghịch phi
Bớt thù, thêm bạn thiện tri hữu thành

Từ tâm muôn sự phúc lành
Bớt thân vị kỷ tròng trành, long đong
Bao dung thêm lượng ắt thông
Điềm nhiên ánh mắt mênh mông thấu đời

Thiên nhiên đa sắc rạng ngời
Bớt suy vô vọng rối bời xót xa
Chân thành kết nhụy đơm hoa
Thêm màu nhân ảnh thiết tha hữu tình

Trần ai bể khổ gập ghềnh
An yên tự tại do mình tạo ra
Thêm lời vàng ngọc ngữ hoa
Bớt đi miệng lưỡi chua ngoa đắng lòng

Thế gian muôn sự chất chồng
Vác chi vô vọng kềnh cồng ngả nghiêng
Thân tình vạn nẻo tùy duyên
Bớt thêm sao đặng chân nguyên lý tình

KIM MINH
Chưa phân loại
Uncategorized