Bóng Ngày Xưa 2

Tác giả: Thiên Ân

BÓNG NGÀY XƯA
Ngày xưa em hay trốn học
Chạy trên đồng cỏ tuổi thơ
Giậm gai trinh nữ ngồi khóc
Lắng trong câu chuyện ỡm ờ
Cỏ may một thời dính áo
Chim muông rũ cánh trời cao
Ven rừng ai còn nương náu
Tựa lưng kỉ niệm ngọt ngào
Ngày xưa tính hay hờn dỗi
Mắt ai nhốt bóng trời chiều?
Tiếng yêu vẫn còn nóng hổi
Bàng bạc mấy mùa quạnh hiu
Bên bụi sim già chim hót
Câu thơ ngắt nhéo trái tim
Tình tan ra thành bèo bọt
Bài toán ẩn số khó tìm
Ngày xưa ưa em thích ngắm
Dung nhan mùa hạ say lòng
Bàn tay chúng mình chưa nắm?
Khoảng trống núp bờ chờ mong
Lối gầy nằm nghiêng lá đổ
Eo ơi trái đất vẫn tròn!
Âu là đất trời duyên số!
Một chút hoài niệm bé con
Đêm 3/7/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized