Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bỗng Dưng

Tác giả: Dung Nguyên

Bỗng dưng thấy nhớ người dưng .
Bỗng dưng mắt dại rưng rưng giọt sầu .
Bỗng dưng yêu nắng trên đầu .
Bỗng dưng em thích qua cầu áo bay ……

Bỗng dưng thèm một vòng tay .
Bỗng dưng rạo rực như say men tình .
Bỗng dưng tự ngắm vóc hình .
Bỗng dưng đỏ mặt hỏi mình …... là sao ?

( Dung Nguyên 10. 2013 )
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vàng Và Thau
  • Con Đường Mang Tên Lạ
  • Lời Nói Người Xưa
  • Đi Đâu ?
  • Mối Tình Bất Diệt
  • Nỗi Nhớ
  • Tình Đầu
  • Sơn Nữ Ơi.
  • Chắc Phải Liều
  • Tướng
Thơ tương tự
  • Bỗng Dưng (Gia Long Hp)
  • Bỗng Dưng (Phuong Vuong)
  • Bỗng Dưng (Huỳnh Nhật Hà)
  • Bỗng Dưng (TamMuội)
  • Bỗng Dưng (Ngô Chí Trung)
  • Bỗng Dưng (Đào Quý Thạnh)
  • Bỗng Dưng (Thiên Nhất Phương)
  • Bỗng Dưng (Tô Chí Tự)
  • Bỗng Dưng (Đuyên Hồng)
  • Bỗng Dưng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
Thơ bạn muốn xem
  • Nghệ Tĩnh Mình Đậy
  • Đong Đưa
  • Bài Thơ Niệm Phật 07132019
  • Bài Luân Vũ Lá...
  • Không Hơi Xuân
  • Vơi Đầy
  • Áo Dài - Hoa Sen
  • Màu Hồng Tươi Của Cây Cối Trải Đầy
  • Ánh Sáng Truyền Được Trong Tâm Thức
  • Hai Mặt Của Một Vấn Đề
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Rừng
  • Cái Hữu Thanh
  • Phan Huyền Thư
  • Nhóm TÌNH THƠ XUYÊN LỤC ĐIẠ
  • Võ Đức Anh
  • Khúc Ngân Tiêu
  • Vũ Anh
  • Nghinh Nguyên
  • Minhcong
  • LƯU HOÀNG LƯU
©2025 - CungThuGian.com