Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bỗng Dưng

Tác giả: Đào Quý Thạnh

Hai con gió cuộn vào nhau Gom tìm hơi ấm trốn đâu cuối ngày Lửa tàn tro trắng mắt cay Trăng nghiêng nửa bóng mới hay đêm về Rơi rơi xuống đáy sông quê Hai bờ cây lặng đường về thắp sao Đêm mênh mông những khát khao Bỗng dưng thèm chút ngọt ngào tri âm .
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ tương tự
  • Bỗng Dưng (Gia Long Hp)
  • Bỗng Dưng (Phuong Vuong)
  • Bỗng Dưng (Huỳnh Nhật Hà)
  • Bỗng Dưng (Dung Nguyên)
  • Bỗng Dưng (TamMuội)
  • Bỗng Dưng (Ngô Chí Trung)
  • Bỗng Dưng (Thiên Nhất Phương)
  • Bỗng Dưng (Tô Chí Tự)
  • Bỗng Dưng (Đuyên Hồng)
  • Bỗng Dưng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
Thơ bạn muốn xem
  • Đêm Trở Gió
  • Bỏ Còn Riêng Anh
  • Tản Mạn Đầu Đông
  • Bến Xưa Vẫn Đợi
  • Say Trong Quán Mây
  • Đời Hay Ngỡ Ngàng.
  • Tôi Tin Chắc Một Điều
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 659.
  • Dội Sóng
  • Khoảng Lặng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tóc Nâu
  • Lê Gái
  • Như Thị Lê Đăng
  • Quốc Hưng Nguyên Cao
  • Lãng Nhai Trương Văn Tú
  • Thanh Nhung
  • Nguyễn Hoàng Long (Long Vinc)
  • Nhật Hạ
  • Trương Phương Linh
  • B.h.
©2026 - CungThuGian.com