Bốn Mươi Năm Sau

Tác giả: Thiên Ân

BỐN MƯƠI NĂM SAU
Bốn mươi năm sau chim trời gãy cánh
Ngọn gió hoang vu úp mặt cuộc đời
Thoi thóp thời gian lá vàng gồng gánh
Nói và cười tắt lịm giữa đôi môi

Bốn mươi năm sau tình gầy cánh vạc
Dốc nắng phai phôi nứt nẻ chân người
Đôi mắt bóng mờ rèm mi nhếch nhác
Ủ dột , lặng thầm rũ rượi con ngươi

Bốn mươi năm sau thương đời ong bướm
Môi hoa mòn nhụy vội kém tàn phai
Ốc đảo cô đơn chênh vênh bốn hướng
Còm cõi đeo về gầy guộc trúc mai

Bốn mươi năm sau chợ tình mua bán
Mùa đau thương cày nát chuỗi tâm hồn
Mạch nước nguồn yêu trở mình khô cạn
Dòng sông hẹn hò giẫy giụa đòi cơn

Bốn mươi năm sau mây mù giăng lối
Ai kéo thước đo trời đất ngắn dài ?
Ai khiêng cuộc tình đẩy xô bóng tối ?
Giọt mưa cuối cùng gặm nhấm cuồng quay

Bốn mươi năm sau rong rêu bèo bọt
Chiếc bóng hoàng hôn xám xịt góc chiều
Con đường thơ tình ngập tràn chua xót
Giở trang sách mòn dòng chữ quạnh hiu
Ngày 8/11/2021
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized