Bố Tôi

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Bố tôi gần đất xa trời
Mong về với mẹ ở nơi vĩnh hằng
Bố tôi sống chẳng băn khoăn
Vì con, vì cháu, nhọc nhằn xá chi
Bố tôi chẳng thiết thứ gì
Chỉ cần đạo đức, sống vì Chúa thôi
Bố tôi cao tuổi lắm rồi
Buông bỏ mọi thứ, chẳng lôi thôi gì
Cả đời bố nhẹ bước đi
Nụ cười hoà ái, sống vì cháu con
Ngoan, hư ? miễn cứ sống còn
Thì bố bảo bọc chăm nom hết lòng
Giờ bố tóc bạc răng long
Xin cầu mong bố da hồng máu trong
Cháu xa, bố vẫn đợi mong
Không quên nguồn cội, quên ông quên bà
Xin bố thứ lỗi qua loa
Vì con nặng gánh, lạc xa bến rồi
Hai mươi năm, nghĩa chẳng trôi
Con mong bố khỏe đứng ngồi uy nghi
Cháu con sai sót điều gì
Nhớ bố, luôn sẽ mãi đi thẳng đường
Mẹ mỉm cười ở thiên đường
Mong bố vui khỏe kính thương vô bờ
Chưa phân loại
Uncategorized