Bỏ Tết

Tác giả: Đặng Hoàng Vũ

Tết ta vừa hết mấy ngày
Báo chí inh ỏi nhiều thầy chơi ngông
Rảnh quá các vị ngồi không
Đi bàn bỏ tết để mong làm giàu

Họ mong đất nước tiến mau
Thì thay truyền thống nhuộm màu phương tây
Ngàn năm văn hóa đong đầy
Bỏ đi chỉ bởi theo ngày của tây

Giàu sang đâu chỉ mấy ngày
Tài năng thấp kém sao xây nước nhà
Trong lòng muốn bỏ sử ta
Văn hoá chưa tường biết ngã nào sang

Ngó nhìn anh bạn Thái Lan
Hay xa hơn nữa nước Hàn xa xôi
Cũng chơi tết cả một đôi
Tây ta lẫn lộn vẫn ngôi nước giàu

Kinh tế nếu muốn tiến mau
Thì nhanh phân tích chổ nào nguyên nhân
Ngồi không cứ phán rần rần
Giàu đâu chưa thấy cứ đần người ra

Tàu tây lẫn lộn với ta
Như nồi thập cẩm nửa ma nửa người
Tây xem cũng phải phì cười
Thuần nhất văn hoá hơn mười tạp nham

Nhớ ngày tháng chạp nhị tam
Đưa tiễn ông táo đi làm việc công
Ba mươi mâm cỗ rước ông
Nếu theo tây hết thì trông tết gì

Mai đào đua sắc mọi khi
Nếu bỏ nguyên đán giờ thì ai xem
Tết xưa nghĩ đến mà thèm
Thương thay tiền bạc đã đem thay lòng

Tết giờ ai cũng chỉ mong
Bao lì xì đỏ bên trong bạc tiền
Ngàn năm văn hóa tổ tiên
Đang bàn định bỏ bởi tiền mà ra.

(Đặng Hoàng Vũ – 18/02/2016)
Chưa phân loại
Uncategorized