Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bố Ráp Làng Vĩ Dạ

Tác giả: Ưng Bình Thúc Giạ Thị

(năm Kỷ-sửu, 1949)

Săn nai săn thỏ chuyện đà thường,
Nay lại săn người chốn Vũ-hương.
Già trẻ gái trai chung một lứa,
Ngậm than ngùi thở vớ i tan thương!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hoạ Đáp Thơ Trung Thu Cảm Tác Của Quan Án Sát Bình Định Hà Thiếu Trai.
  • Nước Sông Hương Sau Trận Lụt
  • Nạn Đói Đầu Năm Đinh-hợi, 1947
  • Cuộc Biểu Tình Ái Quốc
  • Tiễn Biệt Người Tình
  • Bảo Đại Thối Vị
  • Ngày 16 Tháng 8 Năm Ất Hợi Khóc Em Thúc Thuyên.
  • Đi Ngang Qua Tòa Khâm-sứ
  • Cuộc Binh Hỏa Đêm 26 Rạng 27 Tháng 11 Năm Bính-tuất (19.12.1946)
  • Chùa Cổ Linh Phong
Thơ bạn muốn xem
  • Trên Đời Này Tôi Chẳng Tốt Hơn Ai
  • Ảo Mộng Hư Vô
  • Chuyện Thương Ghét
  • Đánh Rơi
  • Hãy Quên Nhau
  • Mộng Nương
  • Quê Hương Tìm Lại
  • Ngày Em Mặc Áo Cô Dâu
  • Con Đường Em Chọn
  • Đời Vẫn Đẹp
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Phú Hải
  • Nguyễn Khoa Điềm
  • Miên Thụy
  • Nguyễn Hoàng Phúc
  • Ngậm Ngùi
  • Hoa Huyền
  • Tuyen45
  • Vinh Phú
  • Vành Khuyên
  • BenDu
©2026 - CungThuGian.com