Bờ Môi

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Ngày tôi vào quân đội
Em lặng buồn tiễn đưa
Chút hành trang em gửi
Mấy yêu thương cho vừa

Kem đánh răng, bàn chải
Cùng với chiếc khăn lông
Dầu gội đầu một lọ
Kèm theo cục xà phòng

Tôi, anh chàng non trẻ
Lòng rộn ràng ngày đi
Em cúi đầu lặng lẽ
Cho lệ sầu ứa mi

Ba tháng với quân trường
Sạn chai hồn lính mới
Rồi thời gian cũng mỏi
Chúng tôi hành quân xa.
....
Đã hai mùa thoáng qua
Cây rừng buông lá đổ
Những cánh thư khắc khoải
Chở bao niềm nhớ nhung

Rồi một chiều sương phong
Quân hành trong khói súng
Đạn xé trời lạc lõng
Bay xuyên bờ môi anh

Em ơi giữa rừng xanh
Nỗi đau nào gởi lại
Nỗi đau nào theo mãi
Bước chân đời anh mang

Bờ môi không thể hôn
Lên má người yêu nữa
Bờ môi không còn hứa
Câu ước thề yêu thương

Bờ môi không gọi tên
Dù trái tim luôn nhắc
Bờ môi anh đã mất
Nơi chiến trường em ơi....
_________________________________
PHT ( Viết về những ngày tháng 7 )
Chưa phân loại
Uncategorized