Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bỏ Lại

Tác giả: Hoanghoon

BỎ LẠI
Lạc lõng quê người lạnh gío đông
Mừng em hạnh phúc ở bên chồng
Tình xưa nhạt nhẽo đau nhành trúc
Nghĩa cũ lu mờ tội bến sông
Bỏ lại thuyền nan ngày chẳng hóng
Lờ đi nón lá buổi không hòng
Nàng mê phố thị quê nghèo vắng
Xứ lạ tôi đành đốt lửa hong.
hoanghoon
10/12/19
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mơ Về Em
  • Mong Gặp
  • Đơn Sơ
  • Mơ Màng
  • Phận Làm Chồng
  • Heo May Xưa
  • Đông
  • Hành Trình
  • Ngẩn Ngơ 2
  • Còng Teo
Thơ tương tự
  • Bỏ Lại (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Bỏ Lại Dòng Sông (Đinh Kim Chung)
  • Bỏ Lại Những Thứ Tầm Phào, Vô Ích (Mr.Smile)
  • Bỏ Lại Phía Sau (Lê Cảnh Tiến)
  • Bỏ Lại Quê Nhà (Nguyễn Thành Sáng)
  • Bỏ Lại Sau Lưng (Mai Xuân Rin)
  • Bỏ Lại Tình Ta (Khiếu Long)
  • Bỏ Lại Tình Ta (Khieu Long)
  • Bỏ Lại Vợ Một Mình Bên Xứ Lạ (Nguyễn Thành Sáng)
Thơ bạn muốn xem
  • Cho Em Cây Thường Xuân
  • Vùi Quên
  • Ta Với Mình
  • Bỗng Tỉnh
  • Tôi Yêu
  • Đồng Hành 2
  • Chợ Đồng
  • Nấm Mối
  • Cõi Niết Bàn
  • Cho Ai
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoa Sữa
  • Anthony Thiên Tân (Nguyễn Thành Minh)
  • Đình Sang
  • Tài Tồi Tệ (A Sái)
  • BÙi Quốc Thái
  • Revel Trần
  • HẠO VŨ
  • NGUYỄN THẾ PHONG
  • Chiều Tím
  • Ngọc Bích
©2025 - CungThuGian.com