Bỏ Hết Nỗi Niềm

Tác giả: Hồng Dương

Say gì mặc sao cho ngây ngất
Để quên đi đắng chát cuộc đời
Say tinh say rượu say thơ ...
Say cho điếu đổ say mờ nhân gian

Say để biết cõi này còn có
Hiện hữu mình như cỏ mùa đông
Để đi tìm chút vị nồng
Cho tâm tư bớt nặng lòng hờn nư...

Nghiêng chén đổ rót từ từ ngẫm
Để thấy trong trái cấm người mang
Thấy gì giữa chốn thu vàng
Hút hương bể ngọc nếm làn da non

Say để biết vẫn còn đang sống
Dưới trời sâu hư mộng lan xa
Uống đi ta uống tơ ngà
Uống cho đến tận bao la nghĩa tình

Uống để ngẫm rằng mình đã chết
Uống quên ngày mỏi mệt cơ duyên
Lưu linh hay giọt sương miền
Hương hoa hay mật của riêng tư đời

Uống cho hết những lời chua chát
Uống càn khôn vị nhạt mục tan
Uống luôn cái phận cơ hàn
Uống thêm tủi nhục trái ngang bẽ bàng

Uống để lỡ nắng vàng đêm xuống
Để rằng khi ... trăng bổng nhiên rơi
Để quên cái nghĩa cuộc đời
Để hay cái vị tách rời thế nhân....
Chưa phân loại
Uncategorized