Bình An Nơi Xứ Phật

Tác giả: Vũ Đình Phận

Gửi anh Nguyễn Gia Cam!

Trôi lăn mãi chốn phố phườ̀ng
Hôm nay xứ phật hành hương tôi về
Ai rời bến lú sông mê,
Ai trong mộng huyễn, ai về cửa không?

Tôi đi thanh lọc nỗi lòng
Ưu phiền sân hận đục trong lỡ làng...

Gió thơm nắng ngọt mây vàng
Bồ đề ngân điệu mang mang luân hồi
Vô thường suối thản nhiên trôi
Giải oan đâu những mảnh đời trầm luân?

Đời người nửa chớp phù vân
Nổi chìm lặn ngụp xoay vần...về đâu?
Người đi cầu ước sang giầu
Dâng hương niệm phật tôi cầu an nhiên

Thỉnh chuông! Buông xả ưu phiền...
Sân chùa lá rụng, đầy hiên khói trầm,


Chùa Tây Thiên 14 Apr.2016
Vũ Phận
Chưa phân loại
Uncategorized