Biệt Xa

Tác giả: Hồng Dương

Chiều tím biếc nhuộm bờ cát trắng.
Hoài niệm về màu nắng nhạt tan.
Nỗi thương niềm nhớ ngút ngàn.
Dư âm cũ mãi dồn vang mộng chiều....

Chiều chuyển động bao điều cuộc sống.
Em bên này bóng ngã thời gian.
Lững lờ trôi dạt hồng nhan.
Thôi đành yên phận dở dang bẽ bàng

Màn bàng bạc không gian tình mộng.
Mà dòng đời mây mỏng chiều mơ.
Biệt ly ly biệt đôi bờ
Niềm riêng em đợi em chờ lạnh hoang

Thôi đừng đợi đời mang quan ải
Thỏa chi lòng hồ hải niềm vui.
Biết đâu thiếu phụ ngậm ngùi.
Chôn vùi dĩ vãng buồn vui đôi bờ...

Đây bến cũ ngẫn ngơ trông ngóng.
Tuổi xuân thì xế bóng thời gian.
Khắc ghi câu hẹn đá vàng.
Gởi thương gởi nhớ héo vàng khăn tang....

Mai anh thắp nén nhang thương tiếc.
Ru cõi lòng xanh biếc tình xưa.
Cố nhân sầu tiễn trong mưa.
Xin lời tạ tội...xót đưa... hẹn thề...
Chưa phân loại
Uncategorized