Biệt Phủ Ông Hoàng!

Tác giả: Vũ Đình Phận

BIỆT PHỦ ÔNG HOÀNG(*)

Nào đâu vọng tộc
Nào đâu danh gia
Nào đâu quyền quý xa hoa truyền đời?
Cha- Con "oanh liệt" một thời
Chỉ còn biệt phủ giữa trời nguy nga
Máu trào - nước mắt - rên la
Lê dân trăm họ Bắc Hà cần lao
Sông còn sâu
Núi còn cao
Sân lầu còn vọng thét gào đòn roi!

Còn mãi nghìn đời
Người Tày người Mông lòng còn ta thán
Một thời cơ cực lầm than
Vua Mèo tàn hại muôn dân
Xương trắng máu đào
Xây nên lầu cao hoành tráng
Cổ kính rêu phong
Thâm u trầm mặc giữa lòng núi non

Ông lắm vợ, ông nhiều con
Chiếm giữ đất đai mầu mỡ
Trong dinh kẻ hầu người hạ
Bắt dân nộp của ngon vật lạ
Bóc lột lương dân thỏa dạ tham tàn
Lòng dạ sói lang
Theo gót ngoại bang tàn dân hại nước
Lầu ông Hoàng- bia căm thù tội ác (?)
sừng sững giữa trời mây

Du khách đến thăm đây
Ảm đạm âm u lâu đài ma quái
Lạnh lẽo nhà hoang không hương khói
Buồn vui không nói nên lời...

Lầu cao lồng lộng giữa trời
Hờn căm chứng tích, muôn đời thổ ty!

21/1/2018
(*) Biệt phủ của Vua Mèo Hoàng A Tưởng tại Bắc Hà- Lào Cai.
Chưa phân loại
Uncategorized