Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Biết Nói Gì Để Cho Nàng Hiểu

Tác giả: Mr.Smile

Biết nói gì để cho nàng hiểu
Dáng bảnh bao của gã ăn mày.
Trong phận người, đến nhỏ nhoi sao!
Người đến làm những gì? Ai biết?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Biết Nói Gì (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Biết Nói Gì Hơn (Lê Sáng)
  • Biết Nói Gì Hơn (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Sóng Và Ta
  • A--- Hãy Tin Nhé
  • An Ủi.
  • Hương Cỏ Chiều Giông
  • Cãi Lời Mẹ
  • Bóng Người Trên Sân Ga
  • Nắng Chiều Đông Ướp Hương Xuân
  • Mai Em Về
  • Mình Ơi !
  • Giỗ Cha
Nhà thơ bạn muốn xem
  • HUỲNH TẤN TÀI
  • Nguyễn Vy
  • Tagore, Rabindranath
  • Quang Lâm
  • Mê Tan
  • Mars
  • Nguyễn Triều Anh Tâm
  • Nguyễn Thị Lệ Trang
  • Bút Ma HNT
  • Bế Kiến Quốc
©2026 - CungThuGian.com