Biết Nói Gì Hơn

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Nếu một mai anh thành người thiên cổ
Ngày trở về em ghé mộ thắp nhang
Kể từ đó vùi chôn giấc mộng vàng
Vì ước mơ hạnh phúc tràn vụt tắt.

Anh biết không ? Cõi lòng em đau thắt
Khi nghe tin anh gần đất xa trời
Ngàn nỗi đau dày xéo trái tim côi
Em muốn theo để bên đời anh mãi.

Nơi đất khách riêng mình em bải hoải
Thương nhớ anh sao tê tái sầu vây
Ôi ! Cảnh đời thật nghiệt ngã đắng cay
Muốn cướp anh khỏi tầm tay em với.

Biết nói gì khi trái ngang ập tới
Chỉ cầu trời và mong mỏi huệ ân
Đừng bắt em phải xa mối tình chân
Khi lứa đôi muốn được gần nhau mãi.

Gắn lên anh đừng nghĩ suy khờ dại
Vì đời này em sẽ mãi yêu anh
Ước một ngày ái nợ được dệt thành
Cùng thắm tô mối duyên lành trọn kiếp.
Hãy cố lên
vững vàng mà bước tiếp
Đợi em về
ta nối nhịp
đập chung.
26/6/2017
Chưa phân loại
Uncategorized