Biết Đâu Nguồn Cội

Tác giả: Thiên Ân

“ BIẾT ĐÂU NGUỒN CỘI”
Cảm xúc từ bài hát “ BIẾT ĐÂU NGUỒN CỘI” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Chuyến đò ngày ấy em qua
Trăng còn say ngủ bên nhà của ai?
Nhánh sông như mái tóc dài
Mai kia, mốt nọ ôm mây nửa mùa

Bây chừ trăng chớm già nua!
Muôn năm thiếu nợ sao chưa trả đời?
Con sông nằm kể, lệ rơi...
Trăng ơi, trăng tệ... lôi thôi trăng à!

Chuyến đò mấy thuở du ca?
Xin làm quán trọ ,nõn nà dừng chân
Em đừng vội vã phân trần
Xin làm đá cuội để lăn gót hài!

Cây nghiêng bóng lại ngã dài
Hồn anh lãng đãng miệt mài rong chơi
“Biết đâu nguồn cội” em ơi!
Đừng như con vạc cuối trời kêu than!
Thiên Ân ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized