???biển Yêu???

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

???BIỂN YÊU???

Thơ ai đó dạt dào tình biển
Gợi trong ta ẩn hiện bao tình
Mây trời xanh thẳm trong hình
Càng thêm ý vị lung linh sắc màu
*
Thơ hay lắm phía sau hình đẹp
Dầu thênh thang ngõ hẹp cởi lòng
Du dương vần nối rất nồng
Gợi mơ non nước bềnh bồng lãng phiêu
*
Trong bức ảnh xế chiều biển lặng
Gió hiu hiu như lắng thời gian
Miệt mài gối mộng gian nan
Về đây ôm ấp mây ngàn biển êm
*
Nhìn tiếp ảnh để thêm mơ uớc
Chốn bình yên mây nước ôn hoà
Tựa như đang ngắm bông hoa
Một trời ngây ngất mơ qua chốn này
*
Thêm cát trắng trải dài sóng nhỏ
Rất nên thơ ta tỏ đôi lời
Tình thơ gắn bó cho đời
Thêm phần hoa mộng sáng ngời biển yêu...

?-N3-?Nguyễn Ngọc Ren - ?05/07/2015?
Chưa phân loại
Uncategorized