Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Biển Yên

Tác giả: Thái San

thả trong biển ảo vô tình
mình trong con nước một mình lao xao
tim nghe sóng vỗ dạt dào
cuộc đời choáng nhuộm được bao ân tình
biển thật, ta thấy giật mình
làm ,ăn, ngủ, nghỉ, suốt đời lao dao
mẹ ơi con vẫn thuở nào
yên như trăng cũ với màn biển êm


thái san
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cười Lên Em
  • Nhiều Lúc Buồn Bạn
  • Nhớ Cha Khóc
  • Mai Em Về Với Mẹ
  • Tu Là Vốn Hay Trốn Chạy, Khát Khao
  • Nhạc Bìa
  • Trả Lại Em Cho Đời
  • Khoảng Trống Trong Đời Con
  • Người Chứng Tình Cờ
  • Thơ Là Những Ngày Tháng Bảy Màu
Thơ bạn muốn xem
  • Thắm Thoát
  • Đánh Mất
  • Thơ - Bạn Và Ta
  • Anh Biết Mình Bâng Quơ 1
  • Em Là Sao Sáng Lung Linh
  • Ngộ Không Thời Mới
  • Thời Dễ Thương
  • Xin Đừng Đến
  • A--- Có Ai Cười Đâu
  • Có Ai Biểt
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Trọng Thức
  • Trà Bình
  • Hoàng Ngọc Đông
  • Huỳnh Thiên Thanh
  • Yêu Thoáng Qua 1986
  • Tương Phố
  • Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng
  • Nguyễn Phong 210788
  • Thơ: Nguyễn Quang Long
  • Sara Teasdale
©2026 - CungThuGian.com