Biển Xưa

Tác giả: Hoanghoon

BIỂN XƯA

Gởi bao tâm sự biển mang
Cánh buồm cuộn gío lời vang gọi bờ
Sáng nay mình bỗng dại khờ
Trùng khơi thăm thẳm đứng ngơ ngẩn hồn

Ngàn năm bọt trắng cuồng hôn
Say ghềnh đá cứng mặt mòn nhẵn phơi
Sóng xô ngày tháng liên hồi
Đi về góp lại hương đời đã xa

Năm xưa in dáng ngọc ngà
Thời gian xóa vết, còn ta nhớ gì?
Nước xanh tuổi mãi đương thì
Biển ơi chiều khéo ngại chi sóng gào

Hàng dừa động lá lao xao
Tình tôi bay bổng tan vào áng thơ.

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized