Biển Vẫn Xanh

Tác giả: Dung Nguyên

Biển vẫn xanh dù nơi nào trên trái đất.
Biển của người hay biển của quê ta.
Lòng biển sâu , mặt nước trãi bao la.
Hoà với gió mãi ngân nga khúc nhạc

Biển vẫn xanh dù bao mùa sóng bạc.
Cát vẫn vàng , lóng lánh những hạt trai.
Biển muôn màu thần sắc chẳng mờ phai.
Kỳ diệu quá ! ai - người luôn bên biển?

Biển vẫn xanh sau thăng trầm biến chuyển.
Cá vẫn đầy nấp dưới rặng san hô.
Biển quặn mình kết những hạt muối thô.
Chờ đến lúc thấm môi đầy mặn chát.

( Dung Nguyên 11.2013 )
Chưa phân loại
Uncategorized