Biển Vẫn Nhớ

Tác giả: Hồng Dương

Biển dang tay ôm nắng ấm ban mai
Bờ đắm đuối nằm dài theo cát trắng
Trời xanh ngắt mây bay bay lãng đãng
Núi nghiêng đầu im lặng ngóng trông em

Biển nhớ em cất giữ dấu chấn mềm
Hương biển mặn màn đêm sương nhung nhớ
Những con sóng tựa hồ không dám thở
Ngày em đi sóng vỡ biết bao lần

Xẻ làm đôi trăng cũng chẳng phân trần
Nên cơn gió phân vân qua rất nhẹ
Ngày xưa đó bước chân em rất khẽ
Cánh buồm căng thuyền rẽ sống ra khơi

Cát vẫn đây biển vẫn đó một đời
Vầng trăng vẫn giữ lời xưa đã hứa
Em sẽ đến biển yêu thương lần nữa
Bỏ dại khờ mở cửa trái tim côi...
Chưa phân loại
Uncategorized