Biển Trùng Dương Chiều Xuống !

Tác giả: Tlan

Chiều vàng xuống, biển trùng dương.
Giăng giăng mây xám, sóng xô dạt dào.
Thiết tha gió thổi rì rào.
Đôi bờ sóng biển thân thương nổi lòng.
Lũ phún nước phong ba trôi vạn nẽo.
Thật mừng thay hoa lá bàng lăng.
Nở bông tim tím, thoáng màu Quê Hương.
Cát bờ vời vợi, chiều vương.
Say tư mộng tưởng Biển chiều dư âm.
Đẹp thay trăng khuyết đêm nằm.
Ru lòng biển cả , mịt mùng khuất xoay.
Mưa rơi từng hạt hôm nay.
Ngàn thương trăm nhớ , dâng cao Thủy Triều.
Hôm nay núi lở mới nhiều.
The Mother's trồng nghĩa là điều hây to.
Nước tràn bờ cỏi cuộn đo.
Thùy Dương nguồn nước, Thủy Triều dâng leo.
Giang Tây , Hoàng Hà, bát ngát.
Gió đưa gió đẫy biển khơi.
Trăng tà nguyệt lặng, nổi cồn , nổi khua.
Chiều mưa ghềnh nước Thái Bình Dương.
Gió lùa biển mặn , bãi gào thét tuông.
Trong lúc đẹp tựa cát đài.
Triệu lúc muối Trẹo , biển xanh pha màu.
Mây bay xua bóng mê mang
Bão dông huyền thoại , nên xua về ngàn.
Chợt mang tên mọc, hỏi rằng?
Mọc loạt ngoảnh cánh, buồm chuồng Thái Dương !


Tuesday , July 14/2020
Chưa phân loại
Uncategorized