Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Biển Sóng Tay Chèo

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Biển Sóng Tay Chèo

Bát ngát trùng dương sóng dập dồn
Cánh thuyền rong ruổi sớm chiều hôm
Biết bao nhấp nhố, gieo nghiêng ngả
Quá lắm đong đưa đẩy chập chờn
Chẳng vững tay chèo, run sợ gió
Không bền sức chịu vượt qua cơn
Làm sao bến đổ rồi đây sẽ
Neo đậu, dừng chân ấm cõi lòng...


17/10/2020
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhìn Bé Nhớ..
  • Hồn Lang Trở Về Âm Giới (29)
  • Hãy Ghét Anh Nữa Đi!
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1435)
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (95)..
  • Gom Góp Nỗi Niềm
  • Ấp Ủ Con Tim
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1174)
  • Nhớ Thu
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (953)
Thơ bạn muốn xem
  • Xăm Hình
  • Lạc Vòng Tay
  • Những Vần Thơ Kỷ Niệm 52
  • Về Với Hải Dương
  • Nghe Người Khóc Bạn
  • Âm Sự Người Thầy.
  • Lòng Đổ Mưa
  • Ánh Hương
  • Người Đến Muộn
  • Chiều Xuân Đưa Sáo Sang Sông
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Rin Nguyễn
  • Chu Cường (Hư Không)
  • Đường Luật - Xướng Họa
  • Bảo Minh Châu
  • Đức Vượng
  • Thiên Tuấn
  • Cỏ Dại Sang Mùa
  • Bùi Nguyễn Trường Kiên
  • Ttbn
  • Nguyễn Thủy Tiên
©2026 - CungThuGian.com