Biển Rhơ

Tác giả: Thiên Ân

BIỂN THƠ
Biển thơ anh vốn đầy kho
Vườn hoa từ ngữ dại khờ bao năm
Thương nhau sóng gió thăng trầm
Trời xanh , mây trắng gieo mầm yêu thương

Biển thơ gợi cảm đầu giường
Thích em xõa tóc soi gương một mình
Nụ cười tựa bóng hoa xinh
Về ngang nỗi nhớ vô tình ghét chi

Biển thơ mê muội sân si
Mỏi mòn đôi cánh thiên di bay về
Đôi tay nắm vội mân mê
Con người sống thật mải mê trăm điều

Biển thơ giai điệu dễ yêu
Thương câu lục bát dặt dìu du dương
Đôi khi bàng bạc khói sương
Buông lời âu yếm cuối đường lá reo

Biển thơ đọc chậm , bơi theo
Uống môi lại khát , trong veo suối nguồn
Nhận cho từ độ biết buồn
Em như nõn búp bỏ buông đoạn đành ???

Biển thơ ngồn ngộn lá xanh
Xin em là " của để dành " riêng anh
Mai sau bóng xế nghiêng mành
Về miền cổ tích yến oanh gọi đàn

Biển thơ là cánh đồng hoang
Tình yêu mảnh đất bạc vàng cho nhau
Tựa lưng san sát mái đầu
Trái tim máu chảy về đâu em à !

Biển thơ dáng vẻ nuột nà
Ta thương em , một , hai , ba ...lẽ thường
Lắng nghe thoang thoảng mùi hương
Bụt , Tiên ...ẩn hiện hoang đường chốn nao ?
Ngày 25/2/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized