Biển Hờn

Tác giả: Thiên Ân

BIỂN HỜN
Biển hờn dỗi ôm câu li biệt
Hạt cát vàng tha thiết van lơn
Mây giăng giăng , nhẹ gót mòn
Trăm năm khát vọng bãi cồn đìu hiu

Biển hờn dỗi ru chiều xa vắng
Kỉ niệm đầu phẳng lặng đâu em ?
Về ru một thuở êm đềm
Mái đầu chớm bạc nỗi niềm thế gian

Biển dỗi hờn ngổn ngang tâm sự
Sóng xô bờ do dự mênh mông
Chiều nghiêng mơ mộng bên dòng
Câu thề đứt quãng ngóng trông nghìn lần

Biển dỗi hờn khóc dần cạn lệ
Bóng yêu thương lễ mễ kéo qua
Dìu nhau vào cõi hiền hòa
Bến bờ ngập đắng xót xa gặm đời

Biển dỗi hờn đôi môi nhạt nhẽo
Khen ai còn bóp méo trái non
Ngày đêm giấc mộng cỏn con
Ai còn ghé mắt xem , dòm , ngó , coi...

Biển dỗi hờn đua đòi dục vọng
Xin một lần khát vọng trái tim !
Mơ màng hái mộng thần tiên
Ôm choàng ảo ảnh ai viền bức tranh
Vũng Tàu , ngày 18/10/2020
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized